CAP Thạc Gián liên tục phá án

Thứ hai, 20/10/2014 07:16

(Cadn.com.vn) – 16 giờ 30 ngày 14-10, ông Hoàng Ngọc Dụng (1958, trú 95-Phan Thanh, TP Đà Nẵng) đến CAP Thạc Gián, Q. Thanh Khê  báo bị mất trộm 50 triệu đồng và 2,5 cây vàng 9999 SJC (tổng trị giá khoảng 140 triệu đồng) để trong két sắt tại phòng ngủ. Tiếp nhận thông tin, thiếu tá Huỳnh Minh Tuấn - Phó trưởng CAP Thạc Gián đã trực tiếp chỉ đạo thượng úy Nguyễn Nhật Quang, Trực ban hình sự cùng với trung úy Lê Đức Định, CSKV Trung Bình B đến hiện trường thu thập thông tin.

Có mặt tại địa điểm xảy ra vụ trộm, các chiến sĩ CA nhận thấy trong phòng ngủ của ông Dụng không hề có sự xáo trộn, két sắt vẫn đóng bình thường, không có dấu vết cạy, phá, trong két sắt vẫn còn một số nữ trang và ít tiền mặt. Qua đó nhận định nhiều khả năng kẻ gian là người nội bộ trong gia đình. Nghi vấn nhiều nhất vẫn là người giúp việc theo giờ do gia đình thuê cách đây gần 2 tháng.

Ông Dụng cho biết, thời gian qua, trong nhà thường xảy ra mất trộm một số vật dụng giá trị nhỏ nên không mấy để ý. Để người giúp việc khỏi nghi ngờ, 14 giờ ngày 15-10, ông Dụng điện thoại nhờ Thái Thị Huyền đến nhà giúp một số công việc đột xuất. Tại đây, Huyền đã được cơ quan CA triệu tập lên làm việc.

Qua đấu tranh, Huyền đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Huyền khai, ngày 7-10, nắm được quy luật đi lại của gia đình ông Dụng nên đợi khi cả 2 vợ chồng đi vắng, Huyền đột nhập vào phòng ngủ, lấy chìa khóa mở két sắt trộm 50 triệu đồng và 3 miếng vàng 9999 SJC đem về nơi ở trọ tại K207A/18-Dũng Sĩ Thanh Khê cất giấu. Ngay sau đó, CAP Thạc Gián đã tiến hành thu hồi toàn bộ số tài sản nói trên, lập hồ sơ chuyển đối tượng và tang vật cho Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê tiếp tục thụ lý.

Khen thưởng đột xuất thành tích phá án của CAP Thạc Gián.

Thượng tá Trần Hải Phương - Trưởng CAP Thạc Gián cho biết thêm, chỉ trong một thời gian ngắn, đơn vị đã khám phá thành công nhiều vụ việc khác. Đó là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (xe máy) xảy ra vào đầu tháng 9-2014. Sau khi nghe chị Phan Kiều Trang (1994, trú Điện Bàn, Quảng Nam) báo cáo về việc bị bạn trai quen biết qua mạng xã hội mượn xe máy BKS 92D1-161.32 (trị giá 21 triệu đồng) rồi đi luôn không trả, CAP đã tiến hành xác minh và được biết, xe máy nói trên đang được giữ tại hiệu cầm đồ “Linh Vũ” (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu).

Qua làm việc, anh Nguyễn Linh Vũ, chủ hiệu cầm đồ cho biết đã mua xe này tại 1 tiệm sửa xe vỉa hè trên QL14B từ một thanh niên có CMND tên là Trần Đình Sáu (1993, trú tổ 23, P.Thanh Khê Tây), có giấy đăng ký xe kèm theo với giá 12 triệu đồng. Sau đó, Vũ thuê người tên Phương (ở Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam) làm giả giấy tờ xin xác nhận để rút hồ sơ gốc làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Hiện CAP Thạc Gián đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Một vụ khác, ngày 19-9, sau khi nghe anh Bùi Quang (1985, trú Đại Xá, Gia Lâm, Hà Nội, nhân viên Cty Phát triển Trần Gia) trình bày việc mất máy ảnh Canon EOS 60D trị giá 23 triệu đồng tại 208-Nguyễn Tri Phương, CAP Thạc Gián đã vào cuộc. Đối tượng Đào Duy Kiệt (1985, trú tổ 22, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), người cùng làm tổ chức sự kiện với anh Quang ngay sau đó đã bị bắt khi chưa kịp đem máy ảnh đi tiêu thụ.

Cũng trong ngày 19-9, người dân đã vây bắt giao cho CAP đối tượng nghiện ma túy Huỳnh Văn Thọ (1995, trú tổ 69, P. Thạc Gián) đang lấy trộm xe đạp điện trị giá 9 triệu đồng của em Nguyễn Thị Thu Trang (1998, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Qua khai thác, Thọ khai nhận đã nhiều lần trộm cắp tài sản. Trước đó, CAP Thạc Gián đã làm rõ một đối tượng lừa đảo xin việc làm để lấy 8,8 triệu đồng của chị Phan Thị Ngọc Vân (1989, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu); vụ đánh người, cướp ĐTDĐ và tiền xảy ra trước quán 62-Văn Cao, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê.

Chiều 16-10, Trung tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ Thanh Khê, thay mặt BCĐ phòng, chống tội phạm Q. Thanh Khê; Bí thư kiêm Chủ tịch UBND P. Thạc Gián, Mai Quốc Thạnh đã đến thăm và khen thưởng đột xuất cho tập thể CBCS CAP Thạc Gián và các cá nhân về thành tích khám phá nhanh vụ trộm két sắt xảy ra tại hộ ông Hoàng Ngọc Dụng.

P.K